Kết quả tìm kiếm cho "Đã mua xong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3322
Sau khi mở cống Tha La - Trà Sư, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang dự kiến tăng khoảng 0,5m, khu vực TP. Cần Thơ tăng khoảng 0,3m; mức tăng này không ảnh hưởng đến sản xuất tại vùng hạ du.
Trong những ngày qua, Quốc lộ 28B (đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sạt lở đất đá, tràn xuống đường. May mắn, các vụ sạt lở đất đá không xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Lúa hè thu bước vào thu hoạch trong cảnh năng suất thấp, giá giảm và thương lái thu mua dè dặt khiến nhiều nông dân xã Châu Thành và An Biên (An Giang) chịu cảnh thua lỗ. Trước tình hình trên, Hội Nông dân các địa phương đang chủ động kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, gỡ khó đầu ra cho bà con.
Nguyễn Thị Kiều Nga, người từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, vừa bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp hơn 66 triệu đồng cùng nhiều trang sức vàng.
Rút ngắn thời gian họp, dời địa điểm sinh hoạt ra sân bóng, quán cà phê hay trực tiếp trên công trình... là cách chị Nguyễn Thị Diễm My - Bí thư Xã đoàn An Minh (An Giang) giữ lửa cho phong trào Đoàn ở cơ sở.
Qua bốn thế hệ, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Thạnh Lộc (An Giang) vẫn giữ nghề làm lồng đèn trung thu bằng tre, giấy kiếng.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
Sau 3 tháng hè miệt mài với con chữ, nhiều học sinh là con em đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang đã có thể đọc, viết chữ Khmer thông dụng. Tấm giấy khen cuối khóa ghi dấu những bước tiến đầu tiên của các em trên hành trình học và giữ gìn chữ viết của dân tộc mình.
Sau mấy chục năm nằm dưới mái hiên khu chợ nhỏ, chiếc tủ sửa đồng hồ của ông ngoại trở về nhà. Với tôi, đó không chỉ là nơi ông mưu sinh mà còn là nơi cất giữ những năm tháng tuổi thơ, tiếng tích tắc và bóng dáng người ông đã đi qua gần trọn một đời.
Mỗi mùa tựu trường, mùi giấy mới lại làm tôi nhớ má, nhớ những mùa xưa cũ. Nhớ một thời đi học bằng đôi chân lội nước, bằng những cuốn sách chuyền tay và bằng niềm hy vọng lặng lẽ của những người lớn đặt vào con cái.
Hơn 10 năm qua, ông Lâm Hùng Quân (66 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận (An Giang) đều đặn hỗ trợ gạo, quần áo cho người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia sửa cầu, đường giao thông. Với ông, làm việc thiện là cách sẻ chia và cũng là niềm vui trong cuộc sống.
Hơn một tháng qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ trì phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương tiến hành cắm hàng trăm biển báo khu vực biên giới. Dưới thời tiết khắc nghiệt, các anh vẫn lặng lẽ mang vác vật liệu, vượt qua gian khó để góp phần khẳng định chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới.